Hiển thị các bài đăng có nhãn Quảng Trạch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quảng Trạch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012


Hướng lên Đèo Ngang từ phía Quảng Bình


Cung đường uốn lượn dẫn vào hầm Đèo Ngang


Từ khi có hầm đường bộ, đường đèo yên tĩnh, sạch sẽ rất đẹp


Đền thờ Liễu hạnh công chúa dưới chân Đèo Ngang


Cảnh sơn thủy hữu tình phía nam đèo thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch


Nhiều người chọn đi đường đèo để thưởng ngoạn cảnh thay vì đi đường hầm


Một dòng suối từ đỉnh xuống róc rách xuyên qua đường đèo


Đèo Ngang trong chiều tà


Một đoạn cua trên đèo


Đường lên Hoành Sơn Quan


Hoành Sơn Quan vẫn sừng sững uy nghi qua hàng trăm năm


Ở bắc đèo, huyện Kỳ Anh đang từng ngày thay da đổi thịt


Hoành Sơn Quan cổ kính


Rêu phong đường lên đỉnh Hoành Sơn


Đứng trên Đèo Ngang, nhớ về bài thơ của Bà huyện Thanh Quan trong ráng chiều


Cảnh đẹp như một bức tranh khi ngày mùa về


Bâng khuâng nhớ nhà khi đèn lên

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online