Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùa Trầm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùa Trầm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013


Núi Trầm được đặt tên theo sự tích xưa kia có một cây trầm cổ thụ trên đỉnh núi, hương thơm tỏa khắp vùng


Núi tuy không cao nhưng lại có địa hình rất đẹp, nhiều hang, ngách và những tảng đá hình thù sinh động


Chùa Trầm nằm tựa vào sườn núi, tương truyền chùa đã có từ năm 1515


Một không gian cổ kính, đậm màu sắc của cõi thiền


Một không gian cổ kính, đậm màu sắc của cõi thiền


Những dấu tích còn lại của thời chiến tranh ác liệt quanh chân núi


Cuối tuần, núi và chùa Trầm thu hút rất nhiều du khách tới tham quan, leo núi


Ai cũng muốn lên tới đỉnh để thưởng thức không gian thoáng đãng, phóng tầm mắt thấy “muôn trùng nước non”


Và khám phá những tảng đá muôn màu muôn vẻ nằm rải rác trên đường đi


Cảnh làng quê yên ả trù phú nhìn từ đỉnh núi


Đàn chim bay về tổ qua núi Trầm


Tháng ba tháng tư, hoa gạo nở đỏ rực quanh chân núi


Hoa gạo tô điểm thêm cho núi, gợi về hình ảnh một vùng quê xưa cũ


Màu hoa đỏ nổi bật trên nền đá trắng


Đây cũng là điểm đến quen thuộc của những người yêu hoa gạo khi mùa hè về

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012


Một thủy đình cổ dưới chân núi Trầm


Sau này, dù cây không còn nữa nhưng người ta vẫn gọi là núi Trầm hay núi Tử Trầm. Toàn bộ khu núi Trầm này xưa kia cũng là nơi vua Lê, chúa Trịnh đặt hành cung và đã cho xây nhiều công trình mà nay vẫn còn dấu tích.


Chùa Trầm trên sườn núi


Trên đỉnh núi


Lối vào chùa Hang

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online