Hiển thị các bài đăng có nhãn Cầu Long Biên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cầu Long Biên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013


Phố Hàng Đào thanh bình, vắng lặng sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ 2013


Cụ bà, người con gái Hà Nội, đi lễ chùa, chúc Tết người thân từ sáng sớm mùng 1 Tết


Nhiều người dân đi lễ Đền Ngọc Sơn nằm trên Hồ Gươm


Đền Hàng Bạc trên phố Hàng Bạc rộng cửa đón khách thập phương


Người dân trên phố Hàng Đào sắp mâm cơm cúng


Trong đó không thể thiếu món canh bóng và chả quế


Nét thâm trầm của một ngôi nhà cổ hàng trăm năm trên phố Mã Mây


Trầm mặc Ô Quan Chưởng


Sự tĩnh lặng hiếm hoi của chợ Đồng Xuân


Cầu Thê Húc đưa khách vào lễ Đền Ngọc Sơn


Nhà Thủy Tạ lặng lẽ soi bóng xuống Hồ Gươm


Sự thoáng đãng của phố Đinh Tiên Hoàng nằm sát Hồ Gươm


Vắng lặng đến không ngờ của phố Bát Sứ


Cầu Long Biên trăm năm tuổi vắt qua sông Hồng


Ga Long Biên sát cầu Long Biên đón những người khách đầu tiên của năm mới Quý Tỵ


Đôi tình nhân lưu giữ kỷ niệm ngày đầu tiên của năm mới Quý Tỵ trên cầu Long Biên


Người đàn ông trên phố Đào Duy Từ chăm chút, lắng nghe tiếng chim véo von trong sáng mùng 1 Tết


Chị bán hàng trên phố Hàng Đường chuẩn bị mở hàng đần năm mới Quý Tỵ


Người dân phố cổ trò truyện đầu năm bên chén trà nóng


Người đàn ông trên phố Hàng Bè chìm trong những giai điệu sâu lắng sáng mùng 1 Tết

Xem bài viết đầy đủ


Đường phố Hà Nội vào sáng mùng 1 không có nhiều xe cộ tấp nập qua lại như những ngày bình thường


Những con phố trở nên vắng lặng hơn hẳn


Những tuyến đường lớn trở nên thênh thang, ít bóng người


Ngay cả phố xá ở khu trung tâm thành phố cũng không có nhiều xe cộ qua lại 


Từ các khu trung tâm thương mại lớn...


Đến những khu vực chợ vốn đông đúc, tập nập buôn bán như chợ Đồng Xuân


...Tới những cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ thông thường hầu như đều nghỉ ngơi trong sáng đầu tiên của năm mới


Không khí ở các bến xe buýt cũng khác hẳn so với vài ngày trước đây, khi nhiều người dân hối hả để chuẩn bị trở về quê nhà


Ga Hà Nội cũng im lìm, gần như không có bóng dáng người


Các con phố lớn không bóng người chỉ ngập tràn một sắc màu rực rỡ của khẩu hiệu mừng năm mới


Cầu Long Biên cũng trở nên tĩnh lặng hơn ngày thường


Không khí yên bình trong thành phố khiến những người dân cảm thấy nhẹ nhõm, thong dong dạo bước trên phố đi chúc Tết


...hay thoải mái gặp gỡ nhau trên phố với những câu chuyện đầu năm


Một người đứng trên ban công lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đường phố vắng lặng sáng mùng 1 

Xem bài viết đầy đủ

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013


Cầu Long Biên là một trong nhiều nơi đông đúc người dân đi thả cá chép tiễn Táo quân sáng và trưa 3/2.



Tại cầu Chương Dương, thỉnh thoảng lại có người đi qua tiện tay vứt xuống mà không cần phải đỗ xe lại.


Ngoài cá, tro hóa vàng...


... còn có đồ trên ban thờ cũng được ném xuống.


Rác bay phấp phới, bám trên lan can cầu Long Biên.


Tại bến Chương Dương, rác cũng tràn ngập không kém.


Nhiều người không thể tin được đây là bến tàu du lịch sông Hồng.


Ngay gần đó, một chiếc xe rác được đặt sẵn nhưng không phải ai cũng nhìn thấy.


Thả cá tiện thể vứt rác.


Tro nổi lềnh phềnh trôi dưới chân cầu bắc lên tàu du lịch.


Không vứt xuống mặt nước, nhiều người vứt túi nylon vào bãi cỏ ven sông.

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013


Bức tranh làng quê thanh bình giữa lòng Hà Nội: Bãi lau chiều đông, những sợi khói trắng bay nhìn từ trên cầu Long Biên


Một chiếc thuyền lẻ loi trên sông Hồng, tìm kiếm chút hi vọng cho bữa cơm chiều



Một cụ già làm nghề nhặt phế liệu trở lại bờ kia của sông Hồng


Những hàng ngô nướng mở sớm trên cầu Long Biên

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online