Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông Khê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông Khê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012


 Những dòng sông lững lờ xanh biếc, hay những con đèo ngoằn ngoèo vắt qua những ngọn núi tạo nên một khung cảnh non nước thơ mộng, trữ hình.


Sông Gâm đoạn qua Bảo Lạc


Hồ Thang Then


Đường về Đông Khê


Đường lên biên giới


Đèo Mã phục

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012


Hố tử thần đẹp nhất thế giới


Sông Quây Sơn


Sông Gâm đoạn qua Bảo Lạc


Hồ Thang Then


Đường về Đông Khê


Đường lên biên giới

Xem bài viết đầy đủ

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012


Đường về Đông Khê


Đèo Mã Phục


Đường vào biên giới


Hồ Thang Hen


Sông Gâm, đoạn qua Bảo Lạc, Cao Bằng


Sông Quây Sơn

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online